| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 17/6/2009, 18:16 GMT+7 |
|
|
Có thể là cuộc sống
- Thelightofthemoon (greycloud4284@yahoo.com)
Cuộc sống đòi hỏi con người luôn nỗ lực và phấn đấu hơn. Tùy vào quan điểm của mỗi người, do họ tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình, khi nào là đủ và khi nào là thừa? Có lẽ mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời cho bản thân mình.
Bài viết của bạn không phải là không đúng nhưng có đôi lúc trong cuộc sống này khi đòi hỏi con người vươn lên thì sẽ xảy ra mâu thuẫn và xung đột,có mối quan hệ ắt sẽ có xung đột. Chỉ là chúng ta làm gì để làm chủ những gì chúng ta có được.
Cuộc sống là vô thường, trân trọng những gì ta đang có. Cảm ơn bài viết của bạn đã đề cập đến một khía cạnh khác của cuộc sống... một phần rất "người".
|
|
|