| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 17/6/2009, 16:47 GMT+7 |
|
|
Hạnh phúc là gì?
- Nhan (dcnhan1510@gmail.com)
Cuộc sống của em như vậy sao mà tẻ nhạt được. Một ngày mọi công việc đã kín hết thời gian của em, công việc đan xen giải trí như vậy thật là ý nghĩa.Quan niệm hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau.Nhưng theo N thì hạnh phúc rất đơn giản là mình sống chân thành, hết mình với công việc mang lại niềm vui nhỏ bé đến cho người xung quanh đó là hạnh phúc rồi. Hòa đồng với trẻ , chia sẻ với người lớn tuổi,la cà nơi quầy sách, online với bạn bè, chăm sóc cây... thú vị đấy em ạ.
|
|
|