| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 17/6/2009, 13:14 GMT+7 |
|
|
Nhận xét!
- Trang Nguyen (tlamyheart@yahoo.com)
Những gì bạn nói rất đúng, đúng tới không cần nói thì mọi người ai cũng hiểu cả, và tôi tin rằng tác giả bài viết "Nông thôn thời mất điện" cũng thừa biết những gì bạn viết trên đây. Nhưng có điều văn chương và viết lách đôi khi người ta cũng phải trình bày những suy nghĩ khác thường một chút, nhưng tôi không ngờ một số bạn (trong đó có bạn) lại vội vàng đánh giá và phô trương sự hiểu biết của mình một cách nóng nảy thế.
Tôi biết các bạn còn khá trẻ, và khá "nhiệt tình"! Chúc các bạn vui và điềm tĩnh cũng như thấu hiểu hơn về sự cảm nhận của cuộc sống chung quanh mình!
Thân
Trang
|
|
|