| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 17/6/2009, 08:50 GMT+7 |
|
|
Kiên trì chị nhé!
- Nguyễn Hải Yến (haidang0208@yahoo.com)
Gửi người chị chưa quen!
Em có thể chia sẻ với chị bí quyết giảm cân của em. Em còn và cảm thấy sợ khi nghĩ về thời gian mình mang bầu. Cũng như chị, thời con gái em cũng là thiếu nữ thắt đáy lưng ong, nhưng khi có chồng rồi mang bầu từ 50kg em tăng vọt lên 83kg.
Trời! Em chỉ còn biết kêu trời và lo lắng không biết khi sanh xong em có lấy lại thân hình "mi nhon '' trước kia của mình không? Đau khổ! Sanh xong chị biết em còn nhiêu ký không 71kg. Mỗi khi nhìn thân hình đồ sộ của mình em tuyệt vọng vô cùng. Nhưng em không cam lòng vì điều đó, em quyết tâm phải giảm cân, vậy là em dư đến 21kg.
Thời gian cam go bắt đầu. Buổi sáng em ăn rất no, rất nhiều và không hề biết đến hai từ giảm cân, đến trưa em không ăn gì hết ngoại trừ rau luộc bất kỳ rau củ quả gì miễn là luộc, đến tối một là em không ăn thời gian đầu do chưa quen rất là đói em cũng sẽ ăn rau luộc và ăn như vậy cho tới 3-5 tháng gì đó em không nhớ rõ thì kết quả như em mong muốn, em gỉam được 20kg và giờ em lấy lại dáng ''mi nhon'' của mình rồi.
Con em được 16 tháng rồi. Thới gian đầu chưa quen sẽ rất khó khăn nhưng mình có quyết tâm thì sẽ làm được tất cả Đúng không chị em chúc chị mau mau lấy lại dáng nhé.
Hải Yến
|
|
|