| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 15/6/2009, 13:15 GMT+7 |
|
|
Tầm nhìn xa
- ramthangtam (vuautumn@yahoo.com)
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của Gấu Mẹ, chúng ta nên thẳng thắn phê bình và lên án những vấn đề tiêu cực trong xã hội hiện nay, chỉ với một mục đích duy nhất là làm cho con người ngày càng nhận thức tốt hơn.
Nhìn xa trông rộng hơn ở mọi khía cạnh của mọi vấn đề trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Đó đồng thời cũng là cách để cho xã hội ngày càng văn minh và phát triển hơn.
|
|
|