| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 14/6/2009, 16:22 GMT+7 |
|
|
Ranh giới... Đủ và Thừa?
- Du thuyết (predicter79@gmail.com)
Khi một nhu cầu được thoả mãn cũng có nghĩa là rước thêm một nhu cầu nữa... Để thoả mãn mọi nhu cầu chắc chẳng bao giờ là đủ. Có được tiền ắt sẽ mong nhiều tiền hơn, có được ăn ắt sẽ mong ăn ngon hơn, có đồ mặc ắt sẽ mong đồ đẹp hơn, có vợ hiền ắt sẽ mong... Cứ thế, cứ thế... hình như chẳng mấy ai hài lòng với những gì mình đang có. Không thoả mãn thì đâm ra so sánh, so sánh rồi thì sinh ra chán nản, chán nản quá thì rơi vào tuyệt vọng...
Đã là cá thì bơi đâu chẳng là nước, sao cứ phải vươn ra biển lớn? Đã là mây thì bay đâu chẳng là trời, sao cứ phải lựa theo chiều gió thổi? Đã là sông thì sẽ sớm ra biển, sao cứ phải sầu khổ để làm chi? Cứ sống, cứ yêu, cứ làm...ắt sẽ hạnh phúc, sao cứ phải cầu vọng mà bon chen?
|
|
|