| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ năm, 11/6/2009, 23:44 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- Duy (khuongduy18@yahoo.com)
Tôi cho rằng, những ai chê trách bài viết này là do chưa hiểu hết những điều của tác giả nói. Không có điện, ở đâu cũng khổ. Khó mà nói ở nông thôn thì không cần điện. Như thế là không công bằng - người nông thôn cũng cần điện lắm chứ.
Cảnh về một nông thôn không cần điện, thoáng mát, trong lành bây giờ không còn nhiều đâu các bạn ạ. Ở đâu cũng thế thôi. Nhất là con người ngày càng có ý thức về một cuộc sống tiện nghi. Người thành phố đã có được rất nhiều. Tại sao họ không biết điều này? Nếu một vài ngày thiếu điện mà đã bực mình, thì những người nông thôn thường xuyên bị mất điện để dành cho thành phố sẽ kêu ai?
Sống thì phải biết thông cảm, biết nhường nhịn và chịu đựng. Những ai vội lên án ngành điện hãy nghĩ lại xem. Mùa đông có mất điện không? Rõ là không phải không? Nhu cầu mùa hè quá tải, thiếu là đương nhiên. Nếu xây dựng cho đủ nhu cầu điện mùa hè, thì mùa đông các nhà máy ngủ đông à? Rồi thì kinh phí ai bù lỗ?
Đất nước còn khó khăn, người dân đừng chỉ biết trách Nhà nước mà không biết thông cảm và tìm nguyên nhân... Chúng ta đều có nhiều hơn những gì chúng ta tưởng...
|
|
|