| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 11/6/2009, 22:35 GMT+7 |
|
|
Đôi dòng gửi tác giả
- thanhhuong (thanhhuongjp@yahoo.com)
Nếu đây là một bài bình luận thì nó chả có một tí tẹo thuyết phục nào cả... còn nếu là bạn khoe tính chịu đựng cao hay là cách nhìn đời từ dưới vũng bùn lên thì nó lại càng không hợp với hoàn cảnh này.
Mong bạn hãy suy nghĩ và chín chắn khi viết một bài mang tính cảm nhận khách quan hay chủ quan. Thêm nữa... Việt Nam là đất nước đang phát triển chứ không phải ở trong một nền văn minh lạc hậu... để có thể nói là "có điện thì tốt không có điện cũng đâu có chết liền đâu" như bạn nghĩ.
|
|
|