| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 11/6/2009, 17:49 GMT+7 |
|
|
Góp ý
- Sa (cthoangsa@yahoo.com)
Có lẽ mọi người không hiểu hết ý nghĩa lời bài viết nên nói quá thẳng, quá thật suy nghĩ của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cuốc sống là vậy đó. Ít ai biết được giá trị của mình lắm, nhưng khi rơi vào một tình cảnh nào đó thì mới nhận ra. Thôi thì hãy tha thứ cho nhau, bằng lòng với hiện tại, và biết nghĩ đến người khác một chút là OK. Đồng ý không nào???
|
|
|