|
Lời của tác giả :)
- Mashimay (mashimay283@yahoo.com)
Đầu tiên, tôi xin cảm ơn những phản hồi của các bạn. Nhưng tôi có vài điều muốn nói rõ. Xin hãy nghĩ rằng đây là những lời chia sẻ và bình luận cùng nhau, chẳng phải chê trách, và cũng chẳng phải biện minh hay giải thích gì. Đơn giản là suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng là dân tp, cũng sống ở tp, tôi cũng học tập và làm việc theo giờ giấc hẳn hoi, tất nhiên tôi biết cảnh tp cúp điện là như thế nào. Nóng nực, khói bụi... và nhiều thứ khác. Các bạn nói không sai, ở tp thì không rộng rãi và thoáng mát như ở làng quê thậm chí còn rất chật chọi. Theo tôi, vấn đề là ở chỗ bạn nhìn nhận vấn đề đó như thế nào. Tôi sống ở một thành phố lớn, đồng ý rằng khi cúp điện sẽ thiệt hại về kinh tế rất nhiều. Nhưng tôi nói ở đây là cá nhân của mỗi người. Và việc để làm thế nào để bản thân mình thấy tốt hơn là tùy ở các bạn. Việc đó chẳng ai giúp được. Không ai hoàn hảo, và cả tôi cũng vậy. Chẳng phải tôi đi ngược quá khứ để nhắc về thời xa xưa, tôi chỉ muốn nhắc, để có ai nhớ được thì nhớ, còn không thích thì hãy cho qua. Mong những ai đọc bài này hiểu rằng: tôi viết về những kỉ niệm tôi đã trải qua, những hồi ức, và những khó khăn. Tôi đã viết trong bài của mình: "P.S.: Tôi viết ra suy nghĩ của riêng bản thân mình. Mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân mình, và tôi cũng vậy. Tôi viết để chia sẻ và cảm thông. Với tôi, biết đưa ra ý kiến của mình và tôn trọng ý kiến của người khác là điều quan trọng nhất."
Tôi tôn trọng những ý kiến của bạn đọc đã gởi đến tôi, và cũng như tôn trọng ý kiến của bản thân mình. Nếu cảm thấy bài viết của tôi sai sót nhiều quá thì hãy xem và quên đi. Riêng tôi, ý kiến và lập trường tôi vẫn giữ vững. Cuộc sống này là vậy. Ở một phương diện nào đó, cái đúng và cái sai đôi khi hiện diện rất mơ hồ :)
Một lần nữa, xin cảm ơn về tất cả những ý kiến của độc giả đã gởi đến tôi. Chúc một ngày mát mẻ và hạnh phúc :)
|