| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 10/6/2009, 12:13 GMT+7 |
|
|
Tuyệt!
- Glorika (vinhdieu_ng@yahoo.com)
Không có luật nào cấm chúng ta mơ ước, đúng không bạn? Cả "Người yêu của tớ" và "Người yêu của mình" đều tuyệt, tôi không cho rằng đấy là điều viễn vông, vì trong thâm tâm mỗi người (đặc biệt là con gái) ai cũng muốn người yêu của mình tuyệt vời.
Vấn đề ở chỗ, thứ nhất: như thế nào là tuyệt vời? (Tùy theo cách nghĩ cuả mỗi người). Thứ hai: người ấy (cả con trai lẫn con gái) có đủ ý thức và tinh tế để nhận ra mình phải làm gì cho người yêu của mình để trở nên "tuyệt" trong mắt nhau. Cuối cùng: Nếu một ngày nào đó, người ấy không còn "tuyệt" như vậy nữa, thì đó vẫn là người yêu của bạn chứ?
Nếu đây là cảm nhận thật của bạn về một con người thật thì bạn quả là hạnh phúc, và tôi cũng sẽ tin rằng có tình yêu thật, nhưng nếu nó chỉ là mơ ước của bạn thì chẳng sao cả, đôi lúc cuộc sống trần trụi đến mức, nếu không có những giấc mơ đẹp thì chẳng ai có thể sống nổi, đúng không nào?
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
|
|
|