| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 23/5/2009, 09:00 GMT+7 |
|
|
Tất cả đã là quá khứ
- dung (dungnguyen_ocmoxaome@yahoo.com)
Mình cũng đang có tâm trạng giống như bạn nên mình cũng hiểu được những gì bạn nói, mình cũng từng ngồi chờ những cú điện, những tin nhắn, chờ những khi tan sở anh sẽ lại ghé nhà mình, vậy mà hình như anh không hề biết đến cảm giác đó của mình và rồi mình nhận ra khi đã hết yêu thì mình có cố gắng như thế nào thì cũng vậy thôi, mình đã từng làm tất cả vì a ấy đã từng vì a ấy mà hy sinh rất nhiều, từng cố gắng chu toàn mọi việc để có thể giữ a ấy lại cho mình nhưng tất cả đều vô ích vì tình yêu cần sự cảm thông và vun đắp từ hai phía nếu chỉ có một phía thì cũng vậy thôi, hãy cố gắng là chính mình bạn nhé, mình tin hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trân trọng tình yêu, hãy sống tự tin và lạc quan len ban nhe để khi gặp lại a ấy bạn sẽ là một người hoàn toàn khác hẳn về mọi thứ sẽ là một cô gái đáng yêu và dễ thương hơn, chúc bạn vui ve và hãy bỏ quá khứ lại sau lưng nhé bạn.
|
|
|