| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 15/5/2009, 22:55 GMT+7 |
|
|
Tôi từng bỏ chạy
- Shamanlinh Lee (shamanlinh_le@yahoo.com)
Vào năm cuối cùng của năm cấp 2, tôi nhận ra sự thật về mình, thế là tôi đã bỏ chạy, và làm tổn thương cả tôi lẩn người đó. Lúc đó trong đầu tôi vẫn không hề hay biết mình là 1 less. Và chúng tôi vẫn học cùng trường với nhau năm cấp 3, nhưng chúng tôi không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 từ hay 1 cái gật đầu. Tôi quá nhút nhát và để lý trí lấn áp cả trái tim mình. Sinh ra trong 1 gia đình nhà giáo, mình không nghĩ mình sẽ như thế, chính vì gia đình mình nên mình đã từ bỏ và che giấu mình đi. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là những bồng bột của tuổi mới lớn,năm tháng sẽ dần thay đổi được mình, nhưng không phải thế, đến hiện tại thì vẫn là thế.
Mình muốn gặp lại người bạn năm cấp 2 đó lắm nhưng không thể nào găp được vì mình đã mất hết liên lạc với bạn đó. Hiện tại vẫn là 1 người đang ẩn sau chiếc vỏ bọc rất hoàn hảo, gia đình,đồng nghiệp và bạn bè không ai biết cả. Mình rất được như bạn nhưng mà mình biết sẽ không bao giờ điều đó xảy ra cả.
|
|
|