| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ năm, 7/5/2009, 16:12 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn rất nhiều!
- kócbù (lepham_36@yahoo.com)
Mình đã nghe nhiều câu "cuộc sống là không chờ đợi", nhưng có lẽ chỉ nghe thôi chứ chẳng áp dụng được vào cuộc sống của mình. Ta cứ lần lữa và hẹn dịp đặc biệt, một ngày đẹp trời để làm điều gì đó đặc biệt với người ta yêu thương, để rồi ngày tháng cứ qua đi, nhìn lại giật mình mới tiếc vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian chỉ để chờ một ngày mà có lẽ chẳng bao giờ đến. Bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày đặc biệt nếu ta muốn.
|
|
|