| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ hai, 20/4/2009, 09:40 GMT+7 |
|
|
Vivian thân mến!
- amy (amei.lin@yahoo.com)
Hi Vivian! Mình từng đọc bài viết đó của bạn từ khi nó mới dc đăng trên Ngoisao.net, mình đã rất ấn tượng về bạn, có thể nói là mình ngưỡng mộ bạn đấy! Mình từng đọc đi đọc lại bài viết đó rất nhiều lần, cứ mỗi khi tâm trạng mình... có vấn đề là mình lại lôi nó ra đọc như một sự sẻ chia!
Mình không có đủ can đảm và dũng khí như bạn. Mình yêu người đó! Đó là tình cảm thật sự... nhưng... mình không thể nào mở miệng cho mẹ biết điều đó. Mình... rất sợ phải đối diện, nhưng mình biết đến một ngày điều đó cũng sẽ đến... mình là con một, mình rất sợ... rất sợ... đôi lúc mẹ con mình tâm sự, mẹ cũng nhắc tới vấn đề đồng tính hiện nay với những ý kiến không đồng tình. Những lúc đó mình chỉ biết im lặng... sẽ ra sao đây, khi mẹ biết con gái của mẹ cũng vậy?
Mình thật sự rất mâu thuẫn, và bối rối... phải chi, mình có đủ dũng khí như bạn... phải chi...
Vivian à, mình có thể làm bạn được không? Mình rất muốn làm bạn với bạn, muốn được sẻ chia... mình rất thích tính cách của bạn! Liên lạc với mình qua nick yahoo như địa chỉ mail nhé, mình đợi bạn! Rất hân hạnh được làm quen! Chúc bạn sẽ mãi vững bước trên con đường bạn lựa chọn! Thân mến!
|
|
|