|
Bạn trong tôi là...
Như một cách vừa giải trí vừa tìm kiếm thông tin, những lúc như thế tôi đọc báo online.
Trần Minh Hiếu (Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net)
Theo cảm nghĩ của tôi, tính chân thực trong các tờ báo online có lẽ kém hơn so với các tờ báo giấy. Báo điện tử có thể cập nhật rất nhanh một sự kiện nào đấy nhưng độ chân thực của nó thì không phải lúc nào cũng được công nhận.
So với một số báo điện tử khác thì Ngôi Sao không phải là tờ báo có lượng thông tin cập nhật nhiều và nhanh nhất. Tôi có nhận xét như thế vì tôi theo dõi Ngôi Sao khá thường xuyên, có thể nói là hàng ngày. Tự cho mình cái thói quen sẽ đọc một số báo điện tử như một cách giải trí mỗi khi rảnh rỗi trong đó có Ngoisao.net.

Cũng giống như nhiều độc giả khác, mục Chơi Blog cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tôi nhìn thấy mình qua những entry trong đó, hoặc tôi có thể biết cuộc sống này phong phú lắm qua từng suy tưởng của mỗi người.
Ngoisao.net trong tôi cũng như những báo điện tử khác, không phải xuất sắc nhất, không có phân tích khiến người ta trầm trồ, không phải ai cũng đánh giá cao tính chân thực nhưng vẫn mang cái vẻ khiến người ta vẫn phải chú ý đến. Chú ý vì bạn chưa hẳn là một người lớn nhưng vẫn có dáng vẻ của một người trưởng thành với những cố gắng, nỗ lực để người khác không quay lưng lại với bạn.
Đơn cử là tôi đã biết thêm quan điểm sống của nhiều người, đã được thưởng thức những câu blast rất hay, rất đời thường của các blogger như: Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau hay Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Còn thật nhiều nữa những triết lý đời thường mà bây giờ ngồi viết mình không nhớ hết được. Một vài chuyên mục mà mình cũng thường xuyên "tăm tia", đó là mục Giai điệu bất hủ và mục Thời trang. Hy vọng Ngoisao.net sẽ có thêm nhiều cải tiến để có nhiều người gắn bó với báo hơn.
Và trên hết tôi muốn nói là: Bạn trong tôi là... một người bạn.
Thông tin về độc giả dự thi:
Họ và tên: Trần Minh Hiếu Email: hieu_tranminhnd@yahoo.com
|