|
Bắt đầu từ hai cái tên
Hai cái tên ấy có lẽ nhiều người không để ý bởi có mấy ai đọc báo mà nhớ tên tác giả đâu. Hai cái tên mà tôi bắt đầu nhớ, bắt đầu yêu và bắt đầu có thói quen mở mạng ra là có ngay trang Ngoisao.net, cái tên đã làm cho tôi yêu trang báo này là Xuân Hoàng và Việt Dũng viết chuyên mục Hình sự của Ngôi Sao.
Tiểu Thuý (Bài dự thi 'Bạn và NgoiSao.net)
Thực lòng mà nói, tôi không biết Xuân Hoàng và Việt Dũng là ai. Tôi cũng không biết đó là bút danh của họ hay là tên thật nhưng tôi đoán họ là nam bởi lối hành văn trong các bài viết thường rất mạnh mẽ nhưng cũng không quá cứng nhắc hay căng thẳng mà vẫn đầy chất trữ tình, bên cạnh đó không quên bình luận thêm mấy câu. Tôi không nhớ đã bắt đầu đọc bài của các anh khi nào nhưng không hiểu sao cái tên của anh gây ấn tượng cho tôi nhiều đến thế.
Việt Dũng hình như học văn ra, các bài ký sự pháp đình của anh thường có một chút thương cảm đối với nhân vật của mình, thể hiện được cái tình của người viết trong mỗi câu văn.

Xuân Hoàng hình như học báo ra, các câu chữ anh dùng thường ngắn gọn, sâu sắc và súc tích và mang tính thời sự hơn. Ban đầu, tôi cài Google làm trang chủ (thực ra là bạn tôi cài hộ vì tôi kém về mấy khoản này lắm), nhưng rồi mỗi lần vào mạng cứ phải đánh ngay Ngoisao.net nên đứa bạn thấy ngứa mắt quát ầm lên: "Con bé này ngu quá". Tôi cãi lại: "Nếu thông minh nên người lâu rồi" và thế là nó lại phải hướng dẫn cho từng tí một, cách cài các trang báo làm trang chủ. Và tôi đã chọn Ngôi Sao.
Sau này có người hỏi tôi sao lại chọn trang báo này làm trang chủ vì nó cũng chưa phải là tờ báo điện tử hàng đầu của Việt Nam, tôi đã không ngần ngại mà trả lời rằng "vì ở đó tôi có thể gặp Xuân Hoàng và Việt Dũng". Rồi từ mục Hình sự, tôi chuyển sang các mục khác như Hậu trường, Diễn đàn. Nhớ có lần đọc trên mục Diễn đàn có cô bạn tâm sự, cô và bạn trai ở với em trai và bạn gái em trai trong một nhà. Hai đôi bạn trẻ ngủ chung giường, tối cô gái tỉnh dậy thấy bạn trai mình thò tay vào ngực của bạn gái em trai, cô cần một lời khuyên... Mấy chị em tôi đọc xong, tức anh ách và tôi đã phải viết một đoạn phản hồi để cô gái kia hiểu gã đàn ông kia chả tốt đẹp gì.
Hậu trường cũng có nhiều cái để so sánh. Ví dụ bạn vào các trang khác, khi đọc một bài viết và nhìn xuống dưới bài nào mới, tin nào mới có ngay chữ "New" đằng sau, và thế là biết được nó mới. Ngôi sao không như thế, các tin mới về hậu trường toàn để trên một góc riêng của bên trái màn hình, mở ra cái là biết ngay tin mới hay bài viết mới của ngày hôm đó thế là chả cần phải lần mò tìm ngày giờ làm gì.
Và còn nhiều điều bổ ích nữa mà tôi có liệt kê ra thì không biết bao nhiêu cho đủ thôi đành lỗi hẹn lần này.
Tuy nhiên tôi cũng muốn trang báo có thêm mục sáng tác về truyện ngắn, thơ để bạn đọc xa gần có thể chia sẻ cùng với tờ báo mình yêu thích. Bên cạnh đó, việc mở một diễn đàn về điện ảnh để các bạn xa gần yêu điện ảnh có thể vào đó viết những bài phê bình điện ảnh cũng góp ý cho bài viết đó bởi chúng ta đang cố gắng đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn công chúng.
Xin cảm ơn hai anh Xuân Hoàng và Việt Dũng bởi nhờ các anh mà tôi khám phá ra một trang báo điện tử hay và bổ ích, giúp tôi hiểu biết về một ngày qua đã có những việc gì xảy ra, để tôi không bị cuộc sống cuốn trôi vào cái mớ bòng bong của công việc kiếm tiền và nuôi bản thân, và tôi nhìn cuộc sống phong phú hơn rất nhiều.
Thông tin về độc giả dự thi:
Họ và tên: Võ Thị Thúy Email: vothithuyna@gmail.com
|