|
Món quà đáng yêu
Là một người yêu thiên nhiên, sau những giờ căng thẳng với công việc viết lách, tôi thường vào mạng để tìm những bức hình chụp cảnh thiên nhiên và tôi thấy niềm bất ngờ thú vị từ Ngoisao.net, một tờ báo mạng dễ thương với những bức hình thiên nhiên 'độc' và đáng yêu lạ lùng.
Võ Thị Hà (Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Bức hình thân mật ngộ nghĩnh của những loài vật được post lên vào ngày lễ tình nhân, các thiếu nữ áo trắng, tóc thề thướt tha dưới vòm ban tím trong lòng phố hay những góc ảnh trắng muốt hoa sưa Hà Nội. Ngày xuân ấm áp, vàng rực, tươi tắn của nước Anh hay lộc vừng nở hoa đỏ rực bên bờ hồ Gươm, hoa anh đào tinh khiết dịu dàng trên đất nước mặt trời mọc hay những cánh bướm đẹp xinh xoè cánh đầy màu sắc. Ngoisao.net đã mang đến cho tôi những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Điều đặc biệt mà tôi tìm thấy ở đây là những bức hình hết sức tự nhiên, sáng và tươi tắn lạ thường, vừa ghi lại được được nét đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên vừa phản ánh được nhịp sống thường ngày. Nghệ thuật mà vẫn rất đỗi đời thường, điều rất khó tìm trong tình trạng tràn lan của hình ảnh trên mạng ngày nay. Tôi tìm thấy sự thanh thản và yên bình cũng như tìm thấy chính mình trong sự mềm mại, tươi mát của thiên nhiên thu nhỏ trên Ngoisao.net.
Sự chuyên nghiệp của các tay máy trong việc chọn những góc hình hết sức khéo léo và tinh tế, cũng không thể không nói đến khả năng nhạy cảm trong lưạ chọn hình ảnh của người biên tập, đã tạo nên một chuyên mục rất đáng theo dõi và chiêm ngưỡng.
Thực sự tôi rất thích những bức hình trên mục Ảnh của Ngoisao.net, đó là món quà rất đáng yêu mà tôi luôn háo hức chờ đón mỗi sáng sớm trong lành trên đất nước nhiệt đới thân thương của tôi.
Thông tin độc giả dự thi:
Họ và tên: Võ Thị Hà Ngày sinh: 23/3/1989 K10 Sáng tác và lý luận phê bình văn học - ĐH Văn Hoá Hà Nội Email: vothiha1989@gmail.com
|