Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 17/4/2009, 14:45 GMT+7

Chuyện kể của một 'bà bói'

Kelsey (cộc, cộc, cộc): www.ngo...
- Amy, what’s the next letter? (Amy, chữ tiếp theo là gì?)
Tôi (cười): Let me just type the whole thing. (Để tớ đánh nguyên dòng chữ đó vào)... (cộc, cộc, cộc): www.ngoisao.net

Bạn này cung Leo, tớ cung Nhân Mã
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

- Kelsey: Too bad. I remembered the whole thing yesterday. I even read my horoscope. (Hôm qua, tớ còn nhớ để vào đọc mục Trắc nghiệm nữa mà)
- Tôi (cười): Liar!!! How can you read Vietnamese?
(Xạo. Sao bạn này đọc được tiếng Việt?)
- Kelsey: I used the online translator.
(Tớ xài dụng cụ chuyển ngữ trực tuyến).

Chuyện kể ra thì tức cười. Thật là tức cười.

Mình là sinh viên đi du học xa nhà. Như các sinh viên khác, mình cũng đi làm trong trường để kiếm thêm cái gọi là tí cơm. Để tiện giao tiếp, mình lấy tên "Amy" cho các bạn dễ nhớ. Nơi mình làm việc gọi là Welcome Center (Trung tâm Nhiệt Liệt Chào Đón). Ở đây, có rất nhiều học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau Mỹ gốc Mễ, Mỹ gốc Âu, Mỹ gốc Phi, Nepal, Bhutan, Mông Cổ, Sri Lanka, Hong Kong, Thổ Nhĩ Kỳ...

Một hôm, Mary, "đồng nghiệp" người Mỹ gốc Mễ của mình lên mạng xem "dự báo" tình hình tương lai qua một trang web khá phổ biến bên này. Mình kịch liệt phản đối cho rằng mấy cái dự báo này là nhảm nhí. Mình quan niệm cuộc sống không được định trước. Mọi thứ đều vô nghĩa. Nhiệm vụ của mình là làm cho mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Do đó, mình không thích xem "dự báo". Mắc cỡ quá!

Bẵng đi một thời gian, khi mình phát hiện ra trang Ngoisao.net quen thuộc cũng có mục Trắc nghiệm. Mình muốn thử. Đó cũng là hôm đầu tiên Kelsey, bạn đồng nghiệp người Mỹ gốc Phi của bị... trúng độc mục Trắc nghiệm của Ngôi Sao.

Mình nhớ hôm đó là thứ tư, ngày 25/3. Mình được nhận chuyển tiếp vào trường đại học mà mình hằng mong ước! Đúng như lời "tiên đoán" của mục Trắc nghiệm! Hôm chủ nhật ấy, lần đầu tiên, mình đọc Gieo quẻ tuần và cung Nhân Mã của mình. Trong đó bảo rằng thứ tư tuần đó, mình sẽ có điều kì diệu xảy ra. Quả là không sai. Quẻ của Kelsey cũng linh ứng.

Một người bạn người Sri Lanka làm chung với mình, ban đầu cũng không tin, nhưng sau khi mình dịch sang tiếng Anh và đọc Gieo quẻ tuần của bạn đó, bạn này đã tin sái cổ. Hì hì.

Từ đó, trong chỗ làm, mình trở thành "bà bói". Hihihi

Và thế là, hôm nào không có mình, những người bạn không nói tiếng Việt, lại vào trang Ngoisao.net để xem dự báo. Và Ngôi Sao cũng đã được ghi vào Favorites của trình duyệt nơi mình làm.

Chà... mình còn có nhiều kỉ niệm dễ thương với các mục khác nữa. Nhưng mà, mình ngại, không kể được ở đây. Ngại quá. Hihi

"Bà bói" Ngọc Quỳnh

Thông tin độc giả dự thi:

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp