Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 16/4/2009, 16:17 GMT+7

Mình là bạn nhé

Người ta thường nói "nếu có duyên rồi cũng sẽ gặp" tôi thấy quả không sai. Tôi với Ngoisao.net có duyên với nhau nhưng quả là rất muộn màng tôi mới nhận ra điều đó. Nhưng dù hơi muộn nhưng bây giờ Ngoisao.net đã trở thành người bạn thân thiết hàng ngày của tôi.

Đỗ Minh Đức
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Tôi biết đến Ngoisao.net cách đây khá lâu, thông qua người bạn gái của mình bởi hàng ngày cô ấy thường xuyên vào trang để đọc các Truyện hay. Những lúc rảnh rỗi có thời gian ở bên nhau là cô ấy lại ngồi đọc truyện cho tôi trên trang Ngoisao.net. Tôi rất thích cách cô ấy đọc truyện, thật truyền cảm và cuốn hút, những câu truyện trên Ngoisao.net cũng thật sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nhưng quả thực lúc đó tôi cũng không có ấn tượng gì đối với trang web này. Bạn gái tôi thường vào đọc tin, rồi có những thông tin nào bổ ích lại kể cho tôi nghe, nhắc tới cái gì cô ấy cũng bảo em đọc ở trên Ngoisao.net đó. Lúc đó tôi cũng chỉ nói: "Suốt ngày chỉ Ngôi Sao, toàn những tin ngôi sao vớ vẩn".

Với một người thật sự cố chấp, mỗi lần lướt web tôi không hề đả động gì tới trang web này, mặc dù tôi thu được một lượng thông tin chọn lọc từ bạn gái mình qua tờ báo. Rồi bẵng đi một thời gian không được nghe truyện từ cô ấy đọc, tự nhiên thấy thiếu, hỏi ra mới hay website đã thay đổi giao diện và mục truyện hay đã không có bài mới, thế là thôi nhé, từ giờ Ngôi Sao với tôi càng trở nên xa cách hơn. Và vì bận rộn với đồ án tốt nghiệp mà tôi không có thời gian quan tâm tới cuộc sống của cô ấy, mặc cho cô ấy lang thang trên mạng, vẩn vơ mơ mộng với những gì mà cô ấy muốn. Và tôi đã nhận thấy tình yêu của mình với cô ấy càng ngày càng xa cách.

Cứ tưởng cơ duyên của tôi với Ngôi Sao sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng tới một ngày chúng tôi giận nhau, hàng ngày không còn được gặp cô ấy, không còn được nghe cô ấy nói chuyện, tôi mới nhớ ra cô ấy thường hay viết những tâm sự của mình trên Ngôi Sao, nhưng cũng không rõ ở chuyên mục nào. Tôi mở trình duyệt ra và lần đầu tiên mở trang Ngoisao.net để tìm kiếm những tâm sự của bạn gái mình. Nhưng thật bất ngờ Ngoisao.net đã cuốn hút tôi bởi giao diện khá bắt mắt, các chuyên mục cũng thật rõ ràng và không khó khăn gì tôi đã tìm được tâm sự của cô ấy ở mục Lời yêu. Đọc những tâm sự của cô ấy tôi mới cảm thấy mình thật sự vô tâm, thời gian cô ấy ở bên tôi không thể nhiều bằng thời gian cô ấy chia sẻ cùng Ngôi Sao và tôi nhận thấy mình cần quan tâm và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn.

Và cũng kể từ đó tôi đã thường xuyên vào báo để đọc các tâm sự của người yêu mình nhiều hơn. Suy nghĩ về Ngôi Sao đối với tôi đã dần dần thay đổi. Tôi cảm thấy tờ báo đã gần gũi và thân thiết với tôi hơn. Thường xuyên vào trang, tôi đã khám phá được nhiều điều thú vị và bổ ích từ website này và tôi đã quyết định đặt Ngôi Sao làm trang chủ của mình cách đây không lâu.

Mấy ngày hôm trước được biết Ngôi Sao tổ chức cuộc thi nhằm kỷ niệm sinh nhật 5 năm, tôi thấy thật sự bất ngờ bởi mới đây thôi tôi và cô ấy cũng kỷ niệm 5 năm ngày bắt đầu yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi có rất nhiều điểm chung và giờ tôi đã biết thêm một điểm chung nữa đó là chúng tôi đều có tình yêu dành cho Ngôi Sao.

Cảm ơn tờ báo đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, quan tâm tới nhau nhiều hơn và tôi cũng muốn qua bài viết này gửi tới cô ấy lời yêu chân thành của mình. Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra được nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống này.

Chúc cho Ngoisao.net sẽ ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều chuyên mục hay hơn.

P.S.:
Gửi tới BTV báo Ngoisao.net: Nếu Ngoisao.net luôn luôn duy trì mục Truyện hay thì tốt quá, tôi lại được người yêu đọc truyện cho nghe. Cảm ơn Ngoisao.net rất nhiều.

Thông tin về độc giả dự thi:

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp