| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 27/3/2009, 12:07 GMT+7 |
|
|
Mình đã chạy trốn
- Phạm Thi Minh Phương (bienyeu80@yahoo.com)
Bạn à, mình càng tệ hơn bạn đấy. Mình đã có gia đình còn cậu ấy nhỏ hơn mình đến 6 tuổi. Bọn mình gặp nhau khi mình sắp phải lập gia đình. Mình chẳng biết cảm giác của mình là thứ tình cảm gì và mình đã chạy trốn...., dù vậy đến nay mình vẫn không quên được cậu ấy. Nếu bạn là mình, mình sẽ nắm giữ cơ hội này. Cái cần trong cuộc sống là tình yêu chứ không phải tuổi tác, nó chẳng quan trọng. Đừng để phải hối tiếc như mình. Thân mến.
|
|
|