| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 25/3/2009, 02:58 GMT+7 |
|
|
Hãy rẽ trái đi!
- Thuy Trang (gemini_nt3@yahoo.com)
Bạn gái thân mến! Đọc những bài bạn viết tôi thật sự rất cảm động. Bạn quan tâm tới mẹ, biết sống vì người khác, nhưng đừng quên rằng cuộc đời của bạn là do bạn quyết định. Sao bạn hãy bớt suy nghĩ lại và sống vì mình chứ. Hãy để mẹ bạn biết sự thật càng sớm càng tốt, không có người mẹ nào không thương con, tôi tin chính tình yêu của bà sẽ khiến bà cảm thông và chia sẻ với bạn (có thể bây giờ hay một ngày nào đó).
Mà nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi toàn gặp những người đồng tính hay than vãn về số phận họ, bảo không được tôn trọng. Nhưng tôi có nghe ai báng bổ họ đâu, mà mọi người đều dành cho họ sự cảm thông sâu sắc...
Do đó bạn hãy sống tốt nhé, hãy ngẩng cao đầu mà sống thật với chính mình. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
|
|
|