| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 23/3/2009, 14:19 GMT+7 |
|
|
Bạn làm mình nhớ đến Mèo của mình
- Huongvo (huongvo63@yahoo.com)
Mình gọi cậu ấy là 'Mèo' vì cậu ấy hiền như một con mèo nhỏ và cũng tặng mình một con như vậy. Hiền lành, dễ thương nhưng cũng manly lắm, đúng tuýp nười đàn ông đáng tin cậy và dịu dàng mà mình tìm kiếm, nhưng cậu ấy kém mình 2 tuổi...
Mình đã 'fall' nhẹ nhàng lắm, lãng mạn nhưng không dám tiến xa hơn, mình sợ và thỉnh thoảng cái cảm giác tội lỗi lại xuất hiện... Mình không biết làm gì hơn ngoài việc yêu cậu ấy trong khuôn khổ bản ngã của mình, không vượt qua giới hạn cho phép mà chỉ tôn trọng nhau với một tình cảm thật dễ thương...
Chúc bạn tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, và đủ can đảm cho mỗi quyết định của mình.
Thân...
|
|
|