| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 17/3/2009, 14:23 GMT+7 |
|
|
Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
- Nguyễn Bích Hợp (nuhoangdaide@yahoo.com)
Tôi đi dự một đám cưới, khung cảnh ở đó được trang hoàng lộng lẫy rực rỡ, cô dâu và chú rể đều rất trẻ nhưng họ thiếu một thứ quan trọng đó là nụ cười. Thiếu nụ cười họ đã làm cho rất nhiều người hiểu lầm, bản thân tôi cũng cho rằng họ là những người không hạnh phúc. Trông họ trầm lặng đi bên nhau thật thảm hại. Cho đến khi họ đi xuống chúc rượu mọi người, khi mọi người chúc tụng trêu đùa thì họ mới nở nụ cười tươi, trông họ rạng rỡ hẳn lên, cô dâu lúc đó trông mới quyến rũ xinh tươi làm sao.
Đọc bài viết của bạn tôi chợt nhớ tới đôi vợ chồng đó và tôi muốn khuyên tất cả những bạn trẻ đang chuẩn bị làm cô dâu chú rể, trong ngày lễ trọng đại của đời mình, các bạn hãy cười thật tươi để cho mọi người được chung vui với các bạn, được thấy các bạn rạng ngời hạnh phúc đó cũng chính là món quà đáp lễ với tất cả người thân của các bạn. Người xưa có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cho nên mọi người hãy cười thật tươi nếu có thể và luôn tặng cho bạn bè, những người thân của bạn những nụ cười.
Mỗi ngày, mỗi chúng ta đều cười, cuộc sống quanh ta đầy ắp những tiếng cười thì cuộc đời tươi đẹp biết bao!
|
|
|