| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 17/3/2009, 13:33 GMT+7 |
|
|
Tớ cũng muốn cười... nhưng khó...
- cún (marketing2007@gmail.com)
Tớ cũng muốn cười nhiều hơn 20 lần mỗi ngày đấy chứ. Nhưng cuộc sống không cho tớ có thời gian để trải qua những điều thú vị nữa. Sáng 7h30 đi làm, nhà không còn ai cả, cười với ai giờ ^_^. Lên công ty thì hàng đống công việc đang chờ đợi, có cười thì như bạn nói, cười xã giao với đồng nghiệp, cười nhàn nhạt khi tiếp khách... Tối về thì ăn uống, nghĩ ngơi... là hết ngày...
Ôi tớ cũng muốn cười 400 lần mỗi ngày như trẻ con để tớ giàu có hơn nhưng sao mà khó đến vậy...
|
|
|