| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 13/3/2009, 23:21 GMT+7 |
|
|
Em đã làm chị tỉnh ra đấy!
- bui thi ha (harimcoi_2502@yahoo.com)
Từ trước đến giờ chị luôn là người thích chờ đợi. Luôn lấy những lý do hợp lý để có thể chờ đợi nhưng từ hôm nay chị sẽ không chờ đợi nữa. Chị sẽ sống mà không chờ đợi... sẽ luôn làm những điều mình nghĩ và làm ngay khi nghĩ.
|
|
|