| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 10/3/2009, 09:15 GMT+7 |
|
|
Tớ lại nghĩ khác
- Super Điệu (hamhuongnd@yahoo.com)
Nếu biết một ngày mai mình sẽ chết, mà hôm nay phải dốc sức ra làm một lô một lốc các công việc thì chắc tớ sẽ phải ra đi mà chẳng kịp lau mồ hôi mất. Thế thì tội nghiệp cho tớ quá! Thay vì đó tớ nghĩ mọi người nên bằng lòng với những gì mình có. Bằng lòng với những gì mình đã được thưởng thức, chẳng cần phải hối tiếc vì chưa được ăn món ăn Tàu. Bằng lòng với những gì mình đã dành cho bạn bè, để chẳng cần phải hối tiếc vì chưa có dịp đãi họ một bữa thật vui. Bằng lòng với những nơi mình đã đi qua để không phải hối tiếc về những nơi mà mình chưa tới.
Bằng lòng với người thân vì đã không dành cho mọi người nhiều hơn bởi từ đáy lòng mình, mình đã luôn yêu thương mọi người nhiều lắm. Nếu chết là hối tiếc, thì mình sẽ ra đi mà trong lòng mang muôn vàn đau khổ cho mình và những người yêu quý mình. Vẫn biết sống là phải cố gắng hết mình để không phải hối tiếc nhưng hãy nhớ lời tôi, nếu bạn có việc gì thì đừng trách bản thân nhé, tôi và những người yêu quý bạn sẽ không trách gì bạn đâu, bạn yêu quý ạ!
|
|
|