Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 5/3/2009, 09:05 GMT+7

Tản mạn về chồng

Có ai đó đã thử định nghĩa về chồng bao giờ chưa, chắc chắn ai cũng từng rồi. Vì tò mò tôi thử search trên mạng với cụm từ "Định nghĩa về chồng", và có tới 6.300.000 kết quả.

Khánh Ngọc

Một con số khá ấn tượng, nhưng hầu hết các định nghĩa trên mạng đều mang tính chất châm chọc hài hước. Không lẽ đây là một chủ đề người ta ngại nói đến một cách nghiêm túc? Tôi xin trích dẫn một số định nghĩa tìm thấy như dưới đây:

Chồng: 
- Là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. (Theo nữ triết học).
- Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy. (Theo nữ vật lý học).
- Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó trị. (Theo nữ vi sinh vật học).
- Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả. (Theo nữ tín dụng học). 
- Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. (Theo nữ nông học).

Đây không phải là các định nghĩa tôi thấy tâm đắc, mỗi định nghĩa có thể chỉ đúng với một người, một hoàn cảnh nào đó, hoặc có thể chẳng đúng với ai, với hoàn cảnh nào. Cuộc sống là thế, muôn màu muôn vẻ, chỉ có mỗi người mới có thể tự định nghĩa về chồng mình trong một hoàn cảnh cụ thể một cách chính xác nhất.

Còn tôi, một người thuộc thế hệ 7x, thế hệ đã được coi là lớp người "cổ", nhưng cũng không phải kết hôn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cũng tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, nhưng lại thiếu kiến thức về hôn nhân về gia đình.

Trước khi lấy chồng tôi không hiểu được hết từ chồng, chỉ biết tới tuổi lấy chồng thì lấy, ai là con gái chẳng phải lấy chồng, lấy chồng rồi thì sinh con, lo toan cuộc sống hàng ngày, chăm sóc con cái, trong hoàn cảnh lúc này có lẽ định nghĩa "chồng là cha của các con" là hoàn toàn chính xác.

Với tôi định nghĩa về người chồng mà tôi cần, đó phải là người tôi có thể chia sẻ được những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, là bờ vai để tôi có thể ngả vào những lúc tôi mệt mỏi, là người mang lại cảm giác dịu dàng trong quan hệ vợ chồng.

Còn bạn thì sao? Bạn định nghĩa thế nào về người chồng mà bạn cần và định nghĩa thế nào về người chồng bạn đang có.

Nếu hai định nghĩa này là một, bạn là người hạnh phúc
Còn ngược lại, bạn có hạnh phúc hay không điều đó lại phụ thuộc vào bạn, bằng cách đọc lại cả hai định nghĩa trên và hiệu chỉnh sao cho có thể trùng khớp với mức độ sai số mà bạn cho phép.

Có bạn nào có cách nào nữa không thì mách giùm nhé, vì sắp tới là ngày 8/3 nên rất mong sẽ có thật nhiều kết quả trùng khớp.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/7)
1. Chồng là điểm tựa (5/3/2009)
2. Định nghĩa cần thì dễ (5/3/2009)
3. Chào chị! (5/3/2009)
4. Xin chào! (5/3/2009)
5. Hạnh phúc rất đơn giản! (5/3/2009)
6. Cảm ơn chị! (5/3/2009)
7. Tôi nghĩ về định nghĩa 'chồng' (5/3/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp