Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 2/3/2009, 07:00 GMT+7

Thư gửi Kim Anh

Hôm qua tôi lại đọc một bài báo về bạn trên 'An ninh thế giới cuối tháng'. Bài báo đầy cảm thông, và đó là lí do tôi viết cho bạn những dòng này.

Đào Duy Tuyền

Đã có rất nhiều điều được nói về bạn. Lên án có, cảm thông có, nhưng với tôi bạn đáng được cảm thông, sự cảm thông từ một người bạn cùng độ tuổi. Có lẽ những ngày này sẽ là những ngày buồn và tuyệt vọng nhất của bạn. Nhìn ảnh bạn, đôi mắt buồn và thất thần tôi bỗng thấy hụt hẫng và xót xa.

Mọi người có thể trách, có thể lên án rằng bạn quá bồng bột khi mà ở tuổi này với học vấn có được, chúng ta đã khá trưởng thành. Và có lẽ chính bạn bây giờ cũng rất ân hận. Tất cả đã xảy ra và chẳng ai có thể thay đổi được. Lúc này tôi mong bạn trấn tĩnh, suy nghĩ tích cực, và tôi rất mong bạn cũng như tất cả mọi người hãy tha thứ cho chính mình.

Có những kí ức mà người con gái muốn mãi mãi quên đi. Tôi trách kẻ vô tâm đã vì dục vọng thấp hèn mà dùng quá khứ như một lá bài mặc cả. Cái giá phải trả quá đắt cho cả bạn và anh ta.

Chỉ một giây phút bồng bột mà cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Tương lai ra sao cũng chỉ là do thái độ của chúng ta trước những việc nhỏ nhất hôm nay.

Bạn còn rất trẻ. Những lỗi lầm hôm nay bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trược pháp luật. Nhưng bạn ơi cuộc đời như thế chưa phải là chấm hết. Tôi tin gia đình, bạn bè và tất cả mọi người sẽ cảm thông và chia sẻ với bạn. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật và xây dựng tương lai, bạn sẽ không phải đi lên từ con số 0.

Mỗi bạn trẻ chúng ta hãy đồng cảm với Kim Anh và giúp bạn ấy vượt qua lỗi lầm này. Phải làm lại từ đầu khi mà sự nghiệp, tương lai gần kề và sự dằn vặt ân hận đã là sự trả giá lớn nhất. Tôi mong rằng sẽ không còn những việc là cảm tính và bồng bột như thế, không còn những tương lai đổ vỡ.

Cuộc sống luôn có biết bao thử thách. Đừng vội vã hãy biết dừng lại suy nghĩ trước mỗi việc làm. Thế hệ trẻ luôn cần có một cái đầu lạnh và trái tim nóng.

P.S.: Kim Anh nhé! Hãy nhận từ tôi, một người bạn không quen biết sự cảm thông và chia sẻ. Vững tin lên!

Thân mến: Tuyenthai

Vài nét về blogger:

 

Một số thông tin liên quan:

>> Đêm kinh hoàng của nhân chứng vụ án Lexus
>> Xác chết trong xe Lexus
>> Kim Anh từng quan hệ với con trai nạn nhân

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/59)
1. For Duy Tuyen Dao (19/3/2009)
2. Nhân quả (5/3/2009)
3. Giết người là hành động khó tha thứ (5/3/2009)
4. Sống gấp và hệ quả (5/3/2009)
5. Thật đáng trách hơn đáng thương! (5/3/2009)
6. Nhảm (5/3/2009)
7. Sao phải cảm thông? (4/3/2009)
8. Có đặt sự tha thứ nhầm chỗ? (4/3/2009)
9. Còn tùy (4/3/2009)
10. Không thể tưởng tượng nổi (4/3/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp