| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Chủ nhật, 8/2/2009, 23:58 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn vì đã cho tôi đọc bài viết này
- nguyen phuong van (phuongvan1086@yahoo.com)
Hiếu Phương thân mến!
Khi đọc bài viết của bạn mình thật xúc động vì bạn đã nói lên được nỗi niềm của người con khi nghĩ về bố mẹ của mình. Có lẽ mình cũng giống như bạn thôi bố mẹ mình cũng cho mình rất nhiều và cũng vất vả vì mình nên mình mới được trưởng thành như ngày hôm nay.
Mình cũng chúc Hiếu Phương luôn có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp giành cho tương lai ngày càng thành đạt.mình cũng luôn mong những người con của chúng ta. Hãy luôn sống tốt với bố mẹ người mà đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình nhé!
|
|
|