Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ tư, 25/2/2009, 08:47 GMT+7

Các em ơi đừng vội

Hôm nay đọc mấy bài báo có tựa đề: "Đêm Noel, cháy nhà nghỉ", "Tuyển bồ đi chơi Noel"..., kèm với việc lướt qua blog của các em gái trẻ đẹp, mình có một vài suy nghĩ về chuyện yêu đương của các bạn gái hiện nay.

Vân Hà

Thực ra mình hơn các em cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng nửa con giáp thôi, thế nghĩa là mình cũng chưa thể dày dạn kinh nghiệm gì nhưng có lẽ như thế này lại gần với các em hơn, hiểu các em nhiều hơn. Chị cũng có con gái, vài năm nữa khi chị vào tuổi chiều tà thì con gái chị cũng sẽ như các em bây giờ, trẻ trung, mơn mởn, nhìn các em chị nghĩ đến con gái mình, cũng lo lắm.

Các em ạ, chị cũng từng qua cái tuổi của các em, nhanh quá, mới cách đây mười năm thôi, thời đó tất cả mọi thứ cũng đã bắt đầu chuyển động nhanh đến chóng mặt rồi, nhưng so với bây giờ thì còn nhanh đến điên loạn nữa.

Tuổi trẻ các em, tâm hồn các em và bản ngã của các em bây giờ sao dễ dàng mang ra để đánh đổi thế. Đọc hai bài báo trên mà chị thấy rùng mình, chị hình dung đến những việc mà những cái đầu óc non nớt của các em có thể nghĩ ra, chớp nhoáng, bẩn thỉu, hời hợt và phù phiếm, rồi sau đó các em được gì?

Tiền, tình, sự thỏa mãn một ý thích, sự khẳng định một bản lĩnh, tính cách, hay trào lưu? Chị chẳng thấy gì, chị chỉ thấy thương các em. Đằng sau một khuôn mặt xinh xắn, một vóc dáng hấp dẫn là một thân thể rã rượi, một tâm hồn dạn dĩ và một cảm xúc bị chai lỳ. Không quá đâu các em gái ạ, các em có thể cho rằng chị cổ hủ, chị thừa hơi đi lo cái việc đó, rằng cuộc đời là như thế, phải thế mới là cuộc đời. Các em đã nhầm, cuộc sống mở ra trước mắt các em như một bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ các món sơn hào hải vị, chua cay mặn chát, nhưng người khôn ngoan phải biết thưởng thức cái gì trước, cái gì sau, cài gì dùng với cái gì.

Các em cứ vội vàng tống cho no bụng thì sau này đành nhìn mà tiếc nuối thôi. Chị không quá chú ý đến vấn đề trinh tiết thể hiện ở cái màng chắn sinh học giản đơn kia mà chị care đến một sự toàn vẹn về tâm hồn và cảm xúc. Các em mà làm mất thì tiếc lắm, tiếc lắm các em ạ.

Là phụ nữ chị hiểu không phải lúc nào lý trí cũng chiến thắng cảm xúc, không phải lúc nào giáo huấn cũng chiến thắng được trí tò mò và nếu chưa phải đối mặt với cám dỗ thì sẽ khó khăn để vượt qua cám dỗ. Nhưng các em ạ, lời khuyên duy nhất của chị dành cho các em là xin hãy đừng vội, đừng vội tin khi em chưa đủ lòng tin, đừng vội yêu khi em chẳng hiểu gì về người đó và đừng vội để mình bị cuốn theo những cám dỗ mang tên "xác thịt" khi mà đáng nhẽ ra các em được tận hưởng cảm xúc đó thăng hoa và trọn vẹn.

Thân,
Một người chị gái.

van ha [havv2004@gmail.com]

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/23)
1. Ước gì em đọc được sớm hơn! (15/3/2009)
2. Thanks chị nhiều (25/2/2009)
3. Bài viết thật hay! (25/2/2009)
4. Nếu làm được như thế thì đã quá tốt (25/2/2009)
5. My sister! (25/2/2009)
6. Thích bài viết của chị (25/2/2009)
7. Cảm ơn lời khuyên của chị (25/2/2009)
8. Open your eyes (25/2/2009)
9. Cảm ơn chị rất nhiều (25/2/2009)
10. Thật hay chị ạ (25/2/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp