| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 21/1/2009, 08:46 GMT+7 |
|
|
Rất thẳng nhưng chưa đủ
- Philip (tung182@gmail.com)
Bài viết rất dí dỏm có vẻ người đàn ông trong chuyện này hời hợt trong tình yêu nhưng không phải vậy, họ cũng yêu cháy bỏng lắm nhưng cách thể hiện không như đàn bà thôi và bản năng của người đàn ông là chinh phục còn đàn bà là "bị chinh phục" nên những khi lên giường rồi đàn ông đang tận hưởng chiến thắng, đàn bà thì nghĩ liệu tiếp theo sẽ ra sao nhỉ và liên tục đưa ra các câu hỏi xem người đàn ông có thực sự làm "việc này" vì tình cảm thật không? Dù sao cũng thanks vì một bài viết hay.
|
|
|