|
Cũng dễ thương đấy nhỉ
- Nguyễn Thị Cẩm Ly (nhungcanhdangla@yahoo.com)
Đọc bài của bạn (không biết tuổi nên có thể xưng hô như vậy đi), mình thấy tình đầu của bạn dễ thương đấy nhỉ, nhưng nó có thể được gọi là mối tình chưa nhỉ. Mình chia sẻ với bạn câu chuyện này cho vui nè,mình lại nhớ đến một câu chuyện tình, cũng hay, và cũng dễ thương lắm. "Chàng chờ nàng, chờ lâu không thấy nàng đến, chàng buồn quá không biết làm gì. Chàng đi đi lại lại và đưa tay ra bắt một con chuồn chuồn chơi. Nàng bất ngờ đến và nói từ sau lưng, ai lại chơi ác thế, mẹ em bảo chuồn chuồn rất có lợi đấy, khi đi bơi bắt nó để cắn vào rốn là không bị chìm. Chàng quay lưng lại, hờn dỗi nói vì sao đến muộn thế. Nàng trả lời: "Mẹ em dặn dò khi nào đi ra ngoài phải nhớ mang theo khăn, trời hay mưa thế này dễ bị sổ mũi lắm, nên em phải đi tìm khăn, vì thế đi đến trễ". Hai người lại ngồi gần nhau, suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ về một mùa hè đã qua.
Thế là sắp hết hè rồi, và chúng ta cũng sắp chia tay nhau. Chàng và nàng cùng buồn bã thở dài. Và năm mới đến, nàng sẽ vào lớp một còn chàng sẽ ở lại lớp mẫu giáo cùng bạn bè.
|