|
Mặt nạ
Nói chuyện với chị, chị buồn vì phát hiện một người bạn mà chị và mọi người xung quanh vô cùng quý trọng đã làm chị thất vọng. Anh có gia đình hạnh phúc (có lẽ tưởng là hạnh phúc thì đúng hơn), công việc thành đạt, tác phong bên ngoài hết sức chỉn chu, đứng đắn. Nhưng sự thật về anh thì thật kinh khủng với chị.
Moonee
Nó làm chị thao thức suốt đêm qua. Một chiếc mặt nạ bị rơi xuống... Chị khóc vì thấy niềm tin trong mình vào cuộc sống bị vỡ. Mình cũng kể cho chị nghe về một người bạn mà mình biết và từng có niềm tin như thế, một người mình cho rằng rất đạo mạo, đàng hoàng. Anh ta viết blog rất hay về gia đình và những đứa con, mình đọc xong cứ mơ ước rằng mình sau này sẽ có một người chồng tử tế như thế nhưng trên đời thật khó mà biết được chữ ngờ: anh ta đã che dấu mình quá hoàn hảo sau một chiếc mặt nạ đạo đức!

Ngày xưa mình cũng dễ tổn thương như chị, dễ đổ vỡ như chị nhưng đó là ngày xưa, ngày mình chưa có bạn CMK và XM... Tình yêu muôn đời vẫn vậy, là thứ tình cảm duy nhất ích kỷ và không thể chia sẻ. Vì tính chất thiêng liêng của nó, hỡi các đức ông chồng hãy sống đúng với tình cảm của mình. Có lẽ, vợ các anh sẽ đỡ đau đớn hơn khi anh thú nhận không còn yêu cô ấy và chạy theo một người đàn bà khác. Nhưng nếu anh vẫn ngày đêm nói những lời ngọt ngào với hơn một người đàn bà thì đó là sự dối trá không thể tha thứ, là nỗi đau lớn nhất với người phụ nữ anh gọi là vợ khi một lúc nào đó chiếc mặt nạ của anh bị rơi xuống và cô ấy phát hiện ra. Chắc hẳn là nó không thể treo mãi ở trên khuôn mặt đó được đâu! (Hơ, mình đanh đá ra phết nhỉ?)
Cô bạn mình, vừa mất đi một người được gọi là bạn sau hơn bốn năm quen biết. Mình nghĩ người cảm thấy tiếc không phải cô ấy, mà chính người bạn kia. Bạn mình rất trong sáng trong tình bạn, chơi với ai không bao giờ so đo, tính toán thiệt hơn, không tị nạnh, ganh ghét. Cô coi người bạn kia như một người bạn thân thiết và chính người bạn của cô ấy cũng luôn miệng nói rằng cô ấy là một người bạn thân của họ. Nhưng sự thật mà bạn mình được biết lại không hoàn toàn như vậy. Người ta chỉ chơi với cô vì công việc, họ chưa bao giờ coi cô ấy là một người bạn thân thực sự cả, họ ganh ghét khi nhìn thấy cô hạnh phúc, và cười hả hê nếu cô đau khổ. Nghĩa là chơi cũng để lợi dụng nhau mà thôi... Thêm một chiếc mặt nạ nữa rơi xuống...
Cô bạn mình nói rằng khi biết được điều đó cô ấy không hề đau đớn, bị sốc hay thấy tổn thương. Chỉ cười nhạt một cái, thấy lòng nhẹ tênh tênh... Cuộc sống là vậy mà, đôi khi cần phải đối mặt với một sự thật để biết được lòng người nông sâu, biết để tránh, biết để tin mình đã sống đúng. Tình bạn cũng cần phải gạn đục khơi trong, cũng cần phải đặt đúng chỗ. Cho dù khi cho đi một điều gì một cách thật thành tâm, chúng ta không hề mong sẽ lấy lại được bằng đó.
Chị ơi, chị sẽ không buồn nữa nhé. Dù em biết những người tốt bao giờ cũng rất dễ bị tổn thương. Ở đời còn biết bao nhiêu chiếc mặt nạ như vậy! Nó sẽ lần lượt rơi xuống thôi! Cũng may là mình biết được để không tiếp tục nghĩ tốt... cho người xấu, thực ra thì họ là người đáng thương đấy.
Em đã học được cách suy nghĩ lạc quan từ bạn CMK và XM nhà em đấy, cũng là hai bạn ấy cho em thêm thật nhiều niềm tin và yêu thương vào cuộc sống. Để trước mỗi nỗi buồn hay sự thất vọng em luôn tin rằng rồi nó sẽ qua đi. Chỉ có bình an ở lại!
Chị đi lễ Phật vào ngày đầu tháng cũng cầu chúc cho cả gia đình nhỏ của em nữa. Cám ơn chị thật nhiều về điều này chị nhé, chị đã làm em rất xúc động. Chúng ta có cùng một niềm tin, một cách nhìn về tình yêu, một cách tư duy về cuộc sống. Điều đó khiến em tin chúng ta đang sống với nhau thật lòng, không phải bằng những chiếc mặt nạ...
Mong chị sẽ luôn hạnh phúc nhé!
Vài nét về blogger:
Đôi khi người ta cần có một tình yêu lớn và sâu sắc đủ để thực hiện một lời hứa nhỏ - Moonee. You're the most special gift that I'm offered in this life - CMK. Bài đã đăng: Tản mạn ngày ở nhà, Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ, Vì em là đàn bà, Không cần cố gắng để yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Lắng nghe yêu thương, Em chọn cách dừng lại hẳn.
|