| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 7/11/2008, 10:37 GMT+7 |
|
|
Vẫn vậy một Quỳnh Hương
- Nguyễn Hữu Quang (quanghuu1972@yahoo.com)
Có lẽ nếu mình nhớ không lầm thì mình và QH cùng một lứa, vì từ những năm đang học phổ thông thì mình đã biết QH với bút danh Me Mít trên báo Mực Tím. Kể từ đó bao nhiêu năm tháng qua đi kéo theo bao nhiêu những thay đổi của cuộc sống và kể cả những thay đổi của mình và Hương, thế mà chưa bao giờ mình "rời mắt" khỏi bạn. Chỉ vậy thôi! Vui với những thành công của bạn, hơi buồn và chạnh lòng khi đọc được đâu đó những bài viết không được khách quan về Hương. Rồi yên tâm khi thấy Hương phản ứng lại những điều đó: điềm tĩnh, thông minh, nhẹ nhàng và cũng đầy trách nhiệm.
Ừ! Vẫn vậy nhé QH! Mãi mãi như vậy, một Me mít báo Mực Tím, một biên tập viên của những chương trình không lẫn với ai được, một MC (với mình) hoàn hảo... và còn nhiều thứ mà Hương đang làm và sẻ làm nữa? Cũng chỉ vẫn như vậy với một: Qùynh Hương... một cái tên, một tình cảm yêu thương đầy ngưỡng mộ.
Vẫn thế thôi! cũng như dòng trôi của quá khứ, trong dòng chảy của tương lai: mình vẫn hiện diện đâu đó? Để ngưỡng mộ, để vui, để buồn và đôi lúc để tự hào về một cái tên: Quỳnh Hương.
|
|
|