| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 27/10/2008, 21:53 GMT+7 |
|
|
Nghề y
- chandai (blinh03@yahoo.com)
Nghề y luôn là một nghề cao quí và mãi mãi là một nghề cao quí. Nghề nào cũng vậy, có vinh quang và tủi nhục. Người cũng vậy, có cao có thấp, có sang có hèn, có giàu có nghèo. Đừng nhìn thấy đỉnh vinh quang mà quên đi những tầng đáy chịu nặng bên dưới. Người xưa có câu: nồi nào úp vung đó. Chế độ nào, xã hội đó và con người đó. Tất cả phải tương xứng và phù hợp. Người xưa cũng có câu: Áo mặc không quá đầu, ý nói sự tôn ti trật tự trong gia đình và xã hội. Càng lên cao tri thức càng cao. Quan bao giờ cũng phải học rộng, tài cao hơn dân đen là chắc. Vì thế thầy giáo, thầy thuốc cũng là thường dân có gì là ghê gớm đâu, cớ gì tôn trọng họ ? Thôi thì gió chiều nào theo chiều đó, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.
|
|
|