| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 27/10/2008, 20:10 GMT+7 |
|
|
Hiểu rõ hơn
- codaipm12 (codaipm12@gmail.com)
Cảm ơn bài viết của bạn. Đọc thấy có chút niềm cảm thông của bạn, nghề y - nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất trong xã hộii của chúng ta. Ngày trước, khi còn là học sinh cấp 3 - lớp 12, em rất thích ngành này, vì nó là ngành cao quý và được mặc chiếc áo blue trắng trên mình, được mọi người nhìn mình một cách hãnh diện và chỉ để biết thêm về một số căn bệnh khác mà thôi. Sau khi đọc bài này xong em có một chút cách nhìn khác về các y sĩ trong xã hội. Và cám ơn họ vì những gì họ mang lại cho người thân xung quanh ta. Và cũng cám ơn bạn.
|
|
|