| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 27/10/2008, 10:25 GMT+7 |
|
|
Em hiểu!
- Huyền Kận (huyen_can77@yahoo.com)
Hi you! Mọi người xung quanh ai ai cũng nghĩ bác sĩ là một nghề hái ra tiền. Bố mẹ em làm bác sĩ vì vậy em hiểu lắm chứ. Sao có thể mang tính mạng con người ra làm giàu được phải không you? Bố mẹ em công tác trong nghề gần 25 năm nay mà lương cũng chỉ bằng một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thôi. Lương thấp đã đành mà cái nghề nàu còn bạc lắm.
Vậy nên cả cả 2 chị em em đâu có ai mơ ước làm bác sĩ đâu. Bác sĩ - Nghề cần được tôn kính.
|
|
|