| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 24/10/2008, 12:24 GMT+7 |
|
|
72cm
- Long (nguynvnlong@yahoo.com.vn)
Đọc xong bài báo với tiêu đề 72 cm tôi giật mình cảm thấy lo lắng cho bà xã. Chẳng là do sinh 3 cháu nên vòng 1 của nhà tôi có lẽ thiếu tới 2 cm với quy định này. Đọc báo xong hớt hải về kể lại với bà xã, bà ấy lại còn không tin thế là 2 vợ chồng dẫn nhau ra mạng đọc báo.
Tìm tất cả trên trang báo gặp nhiều ý kiến khác nhau, nhưng hầu như các chị em phụ nữ, những cô nữ sinh ai cũng lo sợ một ngày nào đó tất cả bà con văn võ biết hết vòng 1 của mình. Èo! Nghĩ tới cảnh vợ mình đang đi giữa đường bị tít còi gọi lại kiểm tra vòng 1, úi giời ơi xấu hổ chết. Thiết nghĩ nhà nghiên cứu khoa học nào có ý tưởng này thật là hay và táo bạo.
Mong rằng mỗi ý tưởng là một điều để mọi người hướng tới và chấp hành nghiêm túc không phản kháng thì tốt biết bao.
|
|
|