| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 24/10/2008, 11:05 GMT+7 |
|
|
Tôi đã thấy mình sai...
- phạm minh thuỷ (lonvangthangba@yahoo.com)
Đọc bài viết cảm động của anh, tôi đã thấy mình có nhiều cần sửa chữa trong cách đối xử với con. Cậu con trai gần 2 tuổi của tôi rất hiếu động, nghịch ngợm. Cháu thông minh và làm nhiều việc khiến người lớn không thể ngờ. Tôi không kiên nhẫn như anh, một vài lần tôi đã hét lên và đánh cháu khá đau, mặc dù cháu còn rất nhỏ. Tất cả đều là vì tôi lo cho cháu, song hình như tôi đã làm không đúng cách...
|
|
|