| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 24/10/2008, 08:42 GMT+7 |
|
|
Bài viết 'độc' quá
- Nghiêm Bảo Hoa (baongoc200555@yahoo.com)
Các cấp có thẩm quyền sẽ đau đầu vì những gì đã được đề cập trong bài viết và còn vô số những bất cập khác. Khổ nhất vẫn là phụ nữ, vì các tiêu chuẩn đó ảnh hưởng tới phái nữ nhiều hơn. Vậy bình đẳng ở đâu? Bao lâu nay kêu gọi bình đẳng cho nữ giới giờ lại để như vậy sao?
Người thấp bé, ngực lép họ vẫn phải sống phải làm việc, cấm như vậy khác gì cướp đi miếng ăn của họ, đẩy số người thất nghiệp lên cao hơn... Vấn đề này cần phải xem lại, không thì thiệt hại không thể kể mà người chịu hậu quả là người dân lao động.
|
|
|