| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 23/10/2008, 08:14 GMT+7 |
|
|
Gia đình là tất cả
- HOÀNG NGÂN KHÁNH (khaikhanh0105@yahoo.com)
Cảm ơn anh về bài viết quá xúc động, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Cung bậc tình cảm của tôi cũng thay đổi theo hành trình của gia đình anh. Anh có người vợ quá tuyệt, rất tâm lý. Hai con ngoan, biết quan tâm đến người khác. Một gia đình đầm ấm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được, mong rằng anh hãy nâng niu và gìn giữ nó anh nhé.
Tôi cũng có con trai 7 tuổi, có lẽ vì cháu là con trai hay sao đó mà cháu không hề có suy nghĩ như con gái anh. Đọc đến chuyện con gái biết quý trọng đồng tiền của mẹ mà tôi giật mình cho con trai, vợ chồng tôi không cho tiền cháu đi học nhưng thỉnh thoảng ba cháu cũng hay dấu mẹ cho cháu tiền để ăn quà. Và từ đó cháu hay mè nheo mẹ xin tiền đi học, và cũng có nhiều khi mẹ lại yếu lòng trước con.
Phải chấn chỉnh lại thôi, chắc còn kịp!!!
|
|
|