|
Thấy ân hận vì từng đánh con
- Loan (Kimloan2001@yahoo.com)
Con gái tôi học lớp 2, cháu được cả nhà chiều chuộng nên hay nhõng nhẽo, nhiều lúc rất bực mình vì cháu không nghe lời tôi đã đánh cháu rất đau, mấy chị bạn cũng đồng tình: "Bọn trẻ bây giờ không nghiêm khắc là hỏng ngay, đánh không chết, hư mới chết". Hôm trước tôi đã lấy phất trần vụt cháu thật đau vào mông vì cháu chần chừ trước trương trình hoạt hình mà chưa chịu đi học. Cháu đã khóc rất ấm ức, vừa học vừa khóc, khi ngủ, cháu quay mặt vào tường ôm gối và vẫn thổn thức. Sáng hôm sau tôi nghĩ cháu sẽ giận mẹ, nhưng không, cháu lại vui tươi hồn nhiên ôm lấy mẹ và nói: "Con yêu mẹ lắm, hôm nay con muốn đi học về mẹ đã ở nhà rồi, mẹ đừng về muộn nữa".
Tôi giật mình, chính mình cũng không mấy khi đúng giờ về nhà, vì công việc, vì bận tán gẫu, thậm chí đi mua sắm với bạn bè nữa. Tôi ân hận vô cùng vì đã đánh con khi chính mình cũng đã từng "vô kỷ luật". Tôi sẽ về bên con ngay khi nào có thể, con gái ạ , mẹ sẽ không về nhà muộn nữa.
|