| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 17/10/2008, 15:54 GMT+7 |
|
|
Gửi bạn
- Quỳnh (banglangtrang2607@yahoo.com)
Đọc những dòng tâm sự của bạn làm mình nhớ lại mình ngày xưa quá, trước kia mình cũng có yêu một người, anh ấy đã làm mình đau khổ rất nhiều, rất nhiều, anh ấy đã nói yêu mình khi mình hoàn toàn không ngờ tới (mình đã yêu thầm anh ấy đã lâu nhưng vì anh ấy có bạn gái rồi nên mình đã im lặng, anh ấy với người ta hạnh phúc mình thấy xót xa lắm, vì người con gái đó là bạn của mình) mình cứ tưởng trong mơ, mình đã đón nhận tình cảm của anh ấy bằng một trái tim rất chân thành. (lúc này anh ấy đã chia tay với bạn gái kia).
Trong một thời gian ngắn ngủi anh ấy đã quay lưng bỏ mặt mình với bao nỗi quất ức, mong chờ, mong chờ. Không có một lời chia tay, tự dưng anh ấy biến mất, một thời gian sau mình mới hay tin là anh ấy đã có vợ! Đau xót biết bao nhiêu.
|
|
|