| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 17/10/2008, 15:48 GMT+7 |
|
|
Mình cũng muốn quên nhưng khó quá...
- phương.NG (cuccung243@yahoo.com)
Khi chúng mình yêu nhau, mình không phải mong đợi như bạn, anh thương mình lắm, tưởng chừng mình và anh sẽ đi đến cuối con đường tình này, nhưng rồi một ngày tất cả trở thành tờ giấy trắng. Đối với anh mình không còn là gì cả, nỗ lực để cố cứu vãn chỉ đến từ một phía trở nên vô dụng bạn à. Nên mình thật sự hiểu cảm giác của bạn hiện tại, mong rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả bạn nhé!
|
|
|