| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ năm, 16/10/2008, 23:31 GMT+7 |
|
|
Sống lại một tuổi thơ
- Minh Hương (vicky.nguyen.huong@gmail.com)
Chào anh!
Đọc bài viết của anh tôi như tìm lại được phần tuổi thơ trong đó. Nhà tôi ở cũng ngay gần ga, xưa như thế và nay vẫn vậy. Tôi nhớ lại những buổi đi học, những lần đi chợ về qua ga, cho đến những chuyến tàu về quê bố và tôi bị cướp dí dao vào sườn dọa nạt và lấy hết đồ. Tôi nhớ hình ảnh buồn của một người chị trong xóm rất xinh, đi lại bằng 2 tay trên 2 chiếc ghế con bằng gỗ sau một lần nhảy tàu tự tử không thành.
Tôi nhớ những lần ngồi ngắm người người đón đưa nhau chen chúc trên sân ga, và tự hào với bạn bè quê mình có một sân ga như thế. Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi háo hức, lọ mọ vẽ lại cảnh ga về đêm để tham gia một cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi mặc dù cả đời chưa bao giờ ngồi vẽ. Tôi nhớ những tiếng còi tầu, những lần sốt ruột đứng chờ người ta nhấc barier lên.
Tôi nhớ một lần đi qua ga, tình cờ gặp lại những người bạn học cũ học đại học đón tàu về thăm nhà. Thời gian vùn vụt trôi, tôi không thể nhớ được đã có lúc nào tôi đi từ từ và nhìn lại cái ga đó. Tôi không thể nhớ được giờ nó trông thế nào. Một năm tôi về lại nơi đó được 2 lần, lần nào cũng vội vã rồi lại đi. Tôi dần quên mất một phần tuổi thơ tôi nơi đó, phần thời gian mà tôi hạnh phúc nhất.
Tôi rất thích những bài viết về tuổi thơ, về quê hương. Cảm ơn anh!
|
|
|