| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 16/10/2008, 11:45 GMT+7 |
|
|
Bài viết gợi cảm xúc trong tôi về những chuyến tàu
- Thy Nguyễn (nguyenthy84@yahoo.com)
Nơi hiện tại mà mình đang sống gần ga SG. Thường xuyên thấy những chuyến tàu ra vào nhưng mình chưa bao giờ được một lần đi tàu. Một lần duy nhất cách đây 3 năm, mình thay nhau xếp hàng mua vé tàu tết cho một cô bạn về quê, ôi! vô cùng vất vả. Chợt thấy chạnh lòng, cảm thương cho cảnh nhảy tàu và tai nạn trong bài viết để rồi thấy mình may mắn khi được sống nơi vị trí địa lý có phần thuân tiện hơn.
Chính vì thế mình phải biết trân trọng những gì mình đang có, cần chia sẻ và tận dụng giá trị ấy hữu ích. Cảm ơn K'lu, bài viết hay và xúc cảm.
Chúc bạn luôn vui khỏe. Mong rằng bạn sẽ có nhiều bài viết hay như thế nữa nhé!
|
|
|