| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 7/8/2008, 09:38 GMT+7 |
|
|
Biết sống có lẽ chính là biết sắp xếp
- minh loan (ldangkt2002@gmail.com)
Sống là không chờ đợi, thật chí lý. Nhưng làm thế nào để không chờ đợi nếu ta chỉ có một giây để nghĩ ra điều mình muốn làm trong khi phải mất hàng phút hay hàng giờ thậm chí là hàng năm để thực hiện chính ý nghĩ đó. Và nếu không muốn kể đến việc phải suy nghĩ tiếp xem mình có thực sự muốn như vậy? Và chính việc suy nghĩ đó cũng khiến ta mất thêm một chút thời gian rồi. Có lẽ tốt nhất là phải sắp xếp để mọi thứ khỏi rối tung lên và cố gắng không áy náy thêm về những thứ mình chưa làm được.
|
|
|