| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 16/5/2008, 13:49 GMT+7 |
|
|
Không hiểu
- myphuongtran84@yahyoo.com (myphuongtran84@yahyoo.com)
Nếu đọc sơ qua bài blog này của bạn thì nghe có vẻ hay hay đấy nhưng nếu đọc kỹ thì thôi chẳng hiểu nổi bạn đang muốn nói về cái gì nữa. Thật sự la tôi không hiểu, nhưng tôi không biết là do tôi yếu môn văn hay là do bạn viết quá tệ nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu đã viết blog thì nên viết thế nào cho dễ hiểu hơn một chút.
Chẳng hạn như câu "Một cậu bé 12 tuổi phải mất nhiều năm sau mới hiểu hết được ý nghĩa bài học mà cha đã dạy cho mình khi cậu chơi bi. Cậu chơi bi kém và đã thua bạn. Cha cậu không ngần ngại nhiều lần cho cậu tiền để mua bi chơi tiếp mong cậu thắng lại trong một buổi chiều. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thua sạch sành sanh, đến sẩm tối cha mới mắng cậu rằng: "Đúng là không biết ý mà dừng đúng lúc, cứ thấy cho là chơi".
Theo bạn, tôi nên hiểu câu này thế nào? Cảm ơn bạn đã lắng nghe, mặc dù tôi biết là chưa chắc gì bạn sẽ nghe.
|
|
|