| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 15/5/2008, 09:06 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- Ngọc Bích (Nguyenle.bich@yahoo.com.vn)
Mấy hôm nay đọc được nhiều tin "chuối" thế không biết. Gần hai năm trước đây ai cũng nói về vụ PMU18, mọi người đang mừng vì có những con người chính trực dám lên tiếng trước những điều búc xúc trong xã hội. Thế nhưng vừa rồi mọi người lại một lần nữa không tin vào mắt mình hai nhà báo đã bị bắt vì viết về PMU18.
Tôi thấy búc xúc thay cho những nhà báo chân chính, họ đã làm việc hết mình cho một xã hội "Công bằng và văn minh" nhưng hỏi xã hội ấy đã mang lại cái gì cho họ, hay lại vùi dập họ trước những điều "ngược" ấy.
Xin chia buồn với những nhà báo chân chính, mặc dù tôi không ở trong nghề như các anh các chị nhưng tôi biết một xã hội đau chứ không chỉ riêng gì các anh, các chị đau thôi đâu. Tôi không biết nói gì hơn, chúc các anh các chị được BÌNH AN.
|
|
|